Người phụ nữ của... chồng tôi
Sau 5 năm kết hôn, tôi chỉ hạnh phúc được 2 năm, còn 3 năm còn lại tôi sống trong cảnh "chồng chung". Tôi phát hiện chồng mình ngoại tình nhưng không biết làm gì để giữ anh lại. Tôi không dám ly hôn, nên đành sống buồn tẻ bên anh, biết rõ anh vẫn qua lại với một người phụ nữ đã có gia đình. Tôi không hiểu vì sao chị ta lại chán chồng mà đến với chồng tôi. Dù biết chồng có người khác, tôi chấp nhận cuộc sống này chỉ để giữ thể diện cho gia đình.
Trước đây, anh rất yêu thương và quan tâm đến tôi, nhưng từ khi có chị, anh dường như chỉ coi tôi là hàng xóm. Thật tình cờ, chúng tôi trở thành đối tác trong một hợp đồng lớn, và tôi muốn tìm hiểu về chị - người đã khiến chồng tôi mê mẩn. Chị rất đẹp và khéo léo, được sếp tôi khen ngợi. Dù tôi cũng có những ưu điểm tương tự, nhưng điều khiến chị nổi bật là sự thân thiện, khiến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên gần gũi. Tôi không biết chị có nhận ra tôi là vợ của nhân tình hay không, nhưng chị dễ dàng chia sẻ những điều riêng tư với tôi.
Khi hợp đồng kết thúc, tôi hiểu thêm về chị. Chị có một gia đình hạnh phúc, nhưng để đạt được điều đó, chị đã phải trải qua nhiều vất vả. Chị và chồng tôi từng là người yêu cũ, cùng học phổ thông và đại học, nhưng không đến được với nhau. Ba năm trước, họ tình cờ gặp lại, những kỷ niệm ùa về khiến cả hai không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến rắc rối trong gia đình chị. Kể từ đó, chồng tôi liên tục làm phiền chị, gây mệt mỏi và hiểu lầm. Dù rất yêu chồng, nhưng những lần sa ngã khiến chị cảm thấy tội lỗi với tất cả mọi người, và chị hiểu nỗi đau mà một người phụ nữ phải chịu khi phát hiện chồng ngoại tình.
Chị không được phép gây đau khổ cho bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả vợ của người tình cũ. Chị kiên quyết từ chối mối quan hệ đó và khuyên anh nên nghĩ đến gia đình, nơi có người vợ thật sự yêu thương anh. Chị cũng khuyên anh đừng chần chừ chuyện sinh con vì đó sẽ là cầu nối cho vợ chồng. Tuy nhiên, anh không hiểu điều đó, buộc chị phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh. Tôi nhận ra rằng người đáng trách không phải là người phụ nữ kia mà chính là chồng tôi, người đã cố tình không muốn có con với tôi. Nhờ những lời của chị, tôi nhận ra sự thật và không còn ý định giữ chồng nữa. Cuộc đời thật đầy bất ngờ.
Chúng ta không nên vội vàng đổ lỗi cho người thứ ba khi gia đình có nguy cơ tan vỡ. Hãy nhớ rằng vẫn có những người trân trọng hạnh phúc và tình yêu. Tham gia cuộc thi nấu ăn và chụp ảnh đẹp tại GIA ĐÌNH KHEN NGON để có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn!



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nguoi-dan-ba-cua-chong-toi-20110702125337453.chn